Nước Trời là sự công chính của Cựu và Tân Ước

THƯA QUÝ VỊ, VÀ CÁC BẠN,

Mầu Nhiệm Nước Trời là điều kín nhiệm vô cùng, không ai thấu tỏ, cũng hư không ai biện phân được, nếu không có Chúa Giêsu , Đấng biện phân Nước Trời.

Mầu nhiệm đau khổ, mầu nhiệm sự dữ, sự chết, mầu nhiệm sự sống, mầu nhiệm tình yêu, tất cả đều được tóm gọn trong Mầu Nhiệm Nước Trời, nơi mà Thiên Chúa muốn cho thế nhân được sống và sống vĩnh hằng. Được gọi là Mầu Nhiệm Nước Trời.

Vì thế, nếu không có Chúa Giêsu, thì ai dẫn dắt chúng ta đến Mầu Nhiệm cao siêu ấy.

Ngày 30/04/2020 vừa qua, một vị giám mục khả kính và cao niên là Đức cha G.B Bùi Tuần, vị giám mục nguyên chính tòa Giáo Phận Long Xuyên, mừng lễ ta ơn 45 năm giám mục của ngài, như vậy có lẽ ngài cũng ở gần tuổi 70 linh mục rồi,tuổi đời cũng ngoài 95. Như vậy, ngài cũng có thể được chúc phúc đến tuổi cao niên 100 như vị tiền nhiệm của ngài, lúc ấy, ngài tròn 50 năm giám mục, ôi, thật diễm phúc. Trong hàng ngũ giám mục Việt Nam hiện thời, ngài là vị giám mục cao niên về tuổi đời cũng như tuổi linh mục và giám mục.Bên cạnh đó, ngài cũng sở hữu được học vị cao nhất hiện nay, trên tiến sĩ. Mặc nhiên tuổi tác và đức độ của ngài ai cũng biết đều ngang nhau, tuổi cao, đức dày, hiểu biết rộng. Xin cùng tạ ơn Thiên Chúa với ngài.

Cùng với Đức cha G,B Bùi Tuần còn có vị giám mục cũng khả kính và cao niên, đó là Đức giám mục nguyên Giáo Phán Kontum, Đức cha Phao-lô Trần Thanh Chung, đang sống âm thầm, khiêm hạ tại Tòa giám mục Kontum, con xin lỗi Đức cha vì chưa nắm rõ niên biểu của ngài.

Kế đến, vị giám mục khả kính và cao niên thuộc Gíao Phân Vinh là Đức cha Phao-lô Maria Cao Đình Thuyên, vị giám mục vừa mừng lễ tạ ơn 60 năm linh mục (14/ 05/1960 -2020)ngày 16/06/2020, thật cảm động và trào tràn ân phúc. Một vị giám mục nhỏ nhẹ về tiếng nói, hình thể, nhưng có một sức bật tinh thần đáng nể, khó có thế lực nào ngoài Thiên Chúa có thể lay chuyển ngài được. Tuổi đời ngài được 93, có nghĩa ngài được truyền chức linh mục năm 33 tuổi, đây là tuổi của Chúa Giêsu, thật là đáng ước ao, nhưng lúc bấy giờ, ngài được cho là”thầy già”. Thành tích nổi bật nhất của NGÀI LÀ XÂY DỰNG được hai ngôi Thánh Đường đáng nể, đó là Thánh Đường chính tòa Xã Đoài và chính tòa Văn Hạnh ngày nay thuộc Gíao Phận Hà Tĩnh. Lãnh đạo hàng linh mục và giáo dân một giáo phận Vinh rộng lớn suốt hơn 15 năm. Thật là những con số hiếm có đối với vị giám mục ở trong vùng đỏ, chúng ta biết rằng gian lao mà anh dũng. Xin chúc mừng Đức cha.

Vâng, đó là tiêu biểu của hàng giáo phẩm Việt Nam, hiện hữu từ quá khứ đến hiện tại mà trang Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 44 -52), mà Chúa Giêsu dùng ba Dụ ngôn nói về Nước Trời, mà Chương 13 của Tin Mừng theo thánh Matthêu trình thuật.

  • Dụ ngôn thứ nhất : Dụ ngôn kho báu (Mt 13, 44 )
  • .Kho báu được chôn giấu trong thửa ruộng(không phải thửa ruộng tốt). Nghĩa là người ấy nhận ra điều quý giá trong mảnh đất, mà mảnh đất khác không có, và quyết tâm mua lấy cho bằng được . Như vậy, Nước Trời là sự khôn ngoan của từng cá nhân, nhận thức, và thấy được điều thiên hảo và quyết tâm làm theo để đạt được. Khi người đó nhận ra như là một “kho báu” , mà người khác không nhận ra được, củng vậy, Lời Giaó Huấn của Chúa Giêsu như một kho báu, mà không phải ai cũng lĩnh hội và quyết tâm làm theo. Vậy, Nước Trời là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, mà chúng ta lĩnh hội, hay cảm nhận được. Theo đó, Nước Trời là Thiên Chúa ở cùng chúng ta , mà chúng ta cảm nhận được. Chúng ta đánh đổi nơi thế gian hiện hữu những sự phù vân để mua lấy Nước Trời.
  • Từ đó suy ra, Nước Trời là một kho tàng vô giá , siêu nhiên, nơi đó tình yêu của Thiên Chúa ngự trị vịnh hằng.

 

  • Dụ ngôn thứ hai: Dụ Ngôn Viên ngọc quý (Mt 13, 45 -46), có cùng ý nghĩa như dụ ngôn thứ nhất.
  • Nên chi, Nước Trời là một sự đánh đổi của chính bản thân cá nhân của nguờì ấy, đối với thực tại hữu hình và sự siêu nhiên , mà không ai có thể làm giúp hay thay thế được. Vì thế, các thánh là những người nối bước Chúa Giêsu để “gieo “ hạt giống Nước Trời là vậy.
  • Hằng ngày có biết bao gương lành của những người công chính tiếp bước và thực thi sứ mệnh Nước Trời.

 

  • Dụ ngôn thứ ba: Dụ Ngôn Chiếc lưới cá. (Mt 13, 47- 50). Dụ ngôn chiếc lưới cho chúng ta thấy sự phân định rõ ràng của Nước Trời, nơi đó chỉ có người công chính mà thôi.

Như vậy, Nước Trời là “LỜI CHÚA GIEO VÀO THẾ GIAN”, AI KHÔN NGOAN LĨNH HỘI , NHẬN THỨC VÀ THI HÀNH , thì người ấy sẽ trở nên công chính, mà như dụ ngôn thứ ba Chúa Giêsu đã nói rõ  :” Nước Trời như chiếc lưới thả xuống biển , gom đủ thứ cá. Khi đầy lười, người ta keo lên bãi, rồi ngồi nhặt ra cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì bỏ ra ngoài…” ( c 47-48)

Như vậy, chúng ta thấy ba dụ ngôn về Nước Trời hôm nay , hai dụ ngôn trên , Kho báu và ngọc quý có cùng một dẫn chứng, nhưng dụ ngôn chiếc lưới thì Chúa Giêsu nói  rõ đặc tính của Nước Trời. Như vậy, Nước Trời hoàn toàn không có người bất lương, mà chỉ có người công chúng. Rõ ràng, Nước Trời không có kẻ ba phải, kẻ xu nịnh, kẻ thời cơ, thời vụ, mà là nơi chỉ có NGƯỜI CÔNG CHÍNH.

Vậy, muốn nên công chính, nhân thế không còn con đường nào khác ngoài Thiên Chúa, nhờ qua chúa Giêsu –Kitô, Ngôi Lời Cứu Chuộc của Thiên Chúa mà thôi.

Theo đó, Tình Yêu nơi Thiên Chúa ban  xuống trên nhân loại , đó là Nước Trời, vì ,Nước Trời là nơi tình thương ngự trị, vì như một nhạc sĩ đã viết :” Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời…” Vâng, Đức Chúa Trời, chính là CHỦ NƯỚC TRỜI vậy.

Nước Trời còn là sự hy sinh , chiến đấu liên lỉ để chống lại cái ác, cái xấu, cái dã tâm của kẻ bất lương, bất chính, để khỏi rơi vào dụ ngôn chiếc lưới, bị loại ra ngoài.

Biết bao các thánh đã cảm nghiệm được Nước Trời qua Lời Gíao Huấn của Chúa Giêsu qua trang Tin Mừng hôm nay.Vậy, thánh không phải là những người xa vời chúng ta, mà là những người nhận thức tình yêu của Thiên Chúa và hết mình đáp trả theo khả năng của mình, đó là thánh. Vì, từ THÁNH chính là Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, vậy ai bước theo Ngài và thực thi như Ngài , thì người ấy trở nên giống Thiên Chúa là Thánh. Đơn giản một điều, vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương, muốn cho con người yêu thương nhau giống như Thiên Chúa, ai làm được như vậy là thánh.

Mở đầu phần chia sẻ hôm nay, con xin trích dẫn ba gương mục tử khả kính và cao niên là những người đánh đổi cuộc sống trần thế để mua lấy Nước Trời. Không phải chỉ có ba vị, nhưng thời gian hạn hẹp, khung giấy có hạn không thể trình bày hết được , kính mong quý vị lượng thứ.

Nhưng, đặc tính Công giáo là “ vui với người vui…” vì vậy, con xin chia sẻ thêm niềm vui của người Công giáo.Vừa qua như quý vị đã biết, hằng năm vào mùa Truyền Chức linh mục là tháng sáu, tháng bảy hầu như Giaó phận nào cũng có Truyền Chức Linh mục cho các ứng sinh. Công việc đào tạo là một quá trình phấn đấu cao độ của nhà đào tạo là Giaó Hội và các ứng sinh là những tiến chức tương lai. Như vậy, họ là những người đã nhận ra “kho báu” Nước Trời và quyết tâm thực thi đểm chiếm hữu sự công chính, há không phải vui mừng và khích lệ sao ?!

Nếu nói về con số , tức là số lượng thì giáo phận Xuân Lộc đứng đầu, đến 39 tiến chức linh mục, thật là một con số ấn tượng. Vào ngày 24/11/2018, là ngày tạ ơn Năm Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giaó Phận Vinh cũng chỉ có 33 thầy, nhưng thật là một ngày đáng ghi nhớ.

Ngày 22 /06/2020, Tổng Giaó  Phận Sài Gòn cũng nhận được 09 tiến chức, giáo phận Long xuyên( 16/06) 11 tiến chức, Gíao phận Nha Trang (04/07) được 19 tiến chức, Giaó phận Phú Cường, Gíao Phận Buôn Mê Thuột… Tuy “ Qúy hồ tinh, bất quý hồ đa”, nhưng cầu xin và TA ƠN Thiên Chúa vì Ngài đã sai nhiều thợ gặt đến với Giaó Hội Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

Điều đó, nói lên giáo hội Việt Nam phong phú ơn gọi giáo sĩ linh mục, nhưng , linh mục phải vì “Nước Trời” mới là linh mục của Chúa Giêsu. Mong Thay.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, hằng hữu, Cha đã ban Thánh Tử Giêsu, Người Con Chí Ái của Cha, hầu mang tình thương của Cha cho thế gian, nhưng thế gian còn hững hờ. Xin cho Ngọn Lửa Giêsu luôn chiếu tỏa và hun đúc tâm hồn thế nhân hững hở, để họ nhận ra tình Cha âu yếm họ mà tôn thờ cho nên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu – Kitô , Chúa chúng con , Người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần muôn đời ./. Amen

 

 

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts